BÊN THẮNG CUỘC

BÊN THẮNG CUỘC

Nỗi cô đơn trên chót đỉnh vinh quang
Xung quanh thấp chỉ mình ta vĩ đại
Kẻ thua cuộc mắt hoen buồn ngây dại
Ta trên này cũng có khác chi đâu!

Kẻ bại danh thê thảm trước thấp- cao
Ta thắng cuộc mà lòng sao trống hoác
Vòng nguyệt quế trên mái đầu kiêu bạc
Trái tim rung trong một nhịp đập buồn

Thắng hay thua chuyện quá đỗi bình thường
Đời vẫn vậy. Vòng quay nào có khác?
Kẻ yếu mềm trở thành người thắng cuộc
Ta thắng người... Ta thua chính ta thôi!

Thôi nhục vinh tất cả cũng đã rồi!
Trận đấu khép hào quang rồi cũng tạnh
Trái tim nóng đặt lên trên đầu lạnh
Quả bóng lăn trận đấu lại đang thành....

----
Ka
 08072014
Viết trong trận đấu Đức- Brazil
 với tỷ số 7-1  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang