LỜI CỦA NÚI

LỜI CỦA NÚI

Anh trả em về nơi ấy trong veo
Nơi lá vàng mỗi ngày thêm mấy lượt
Ở nơi đó môi mềm thôi ẩm ướt
Nở muộn màng một đóa hoa hôn...

Trả em về thôi!
Nơi ấy không anh!
Không còn tình ta những ngày vụng dại
Khi biết thương nhau đã qua mùa nắng trái
Sương cuối mùa rụng xuống một chùm thương

Em trả lại anh đi
Hạnh phúc đã khuyên tròn
Dù cay đắng cũng chỉ mình em ở đó
Tình yêu lớn trang sách đời quá nhỏ
Viết suốt đời tiểu thuyết vẫn chưa xong

Trả lại anh mê đắm đến hoang đường
Yêu đến chết vẫn là tình dang dở
Anh trả lại cả một thời tuổi trẻ
Em có cách gì đền đáp lại anh không?

Tóc hai màu sương khói sẽ hư không
Anh vẫn yêu thôi...
Và lặng câm như núi
Bao gầm thét trả về cùng gió bụi
Vì kiếp này
Chỉ yêu mãi em thôi!
-----
Ka
24.10.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang