TRƯỚC BIỂN

Ngồi trước biển chiều ta nhặt được lòng ta
Hun hút gió thổi triều qua vỏ ốc
Cát gửi điều gì vào từng vòng xoáy lốc
Như trùng dương tha thiết gửi riêng người

Gió vẫn vô tình và biển vẫn xanh trôi
Sóng gào thét đòi vào sâu đất mặn
Vì không gặp nên sóng kia nào biết
Không nhạt nhòa nhưng nát cả bình yên

Khi ở ngang chiều ta mới hiểu hoàng hôn
Không dám động sợ tan tành nắng quái
Ta nông nổi nên sải hoài tay với
Mặt trời nào ở lại phía sau ta?


Biển chiều nay vần vũ đến bao la
Không cánh hải âu không boong tầu vờn sóng
Ta nhặt điều gì trong vòng tròn xoáy ốc
Nghe ngàn năm tha thiết gọi ta về...
---
20.07.2015
Ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang