SAO MÙA ĐÔNG CHẲNG CHỊU QUAY VỀ

Đã vào Thu hay là mới chớm Đông
Bầu trời xẻ đôi bờ môi người lạ
Một nửa mùa Thu cháy ngời sau tán lá
Một nửa Đông sang mục ẩm dưới chân người


Đàn sẻ giấu mùa Đông vào cọng rơm thôi vàng tươi
Cây Sồi tự mình chém lên thân một vài vết sẹo
Dòng sông chở lá in hình đàn sếu
Vội vàng gì nơi ấy, phương Nam?

Mùa Thu lẫn vào ẩm ướt sương tan
Em lẫn vào mây níu trời mưa tầm tã
Áo tím xanh xao bờ môi vắng gió
Lao xao một vệt hôn buồn...

Một mình đợi lá trút
hoàng hôn
Đợi tuyết đầu mùa?
Đợi mùa đông đến sớm...?
Chỉ bạch dương trơ buồn trên con đường vắng
Mùa Đông ở đâu?
Sao chẳng chịu quay về!
---
Ka
27.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang