VÀ CẦU VỒNG ĐƠN ĐỘC TRONG MƯA

Có những lần cơn mưa đến phía sau lưng
Ta lơ đãng để mình trôi trên dòng tóc ướt
Những giọt buồn phun lên những giọt sương
Thành cầu vồng bảy tầng ngũ sắc

Cầu vồng sau mưa hong tím những cánh buồm
Hôn lên hoàng hôn dẫu ngày còn bận rộn
Mà nỗi đau
Trời ơi
Nỗi đau màu nhung lên mắt ngoan
Bóng đêm vừa qua vai, thật muộn....

Em về phố đã loang đèn
Những viên gạch lát đường uống cạn dòng mưa đến sớm
Nỗi đau tự vá mình lên da non
Cầu vồng giơ vai lùa cơn bão quét

Những chiếc cầu vồng không biết thỉnh cầu
Đổ đủ bảy màu lên mưa không cần ai khấn niệm
Hoa trên bàn rũ hương từng cánh nâu héo rụng
Người đâu rồi
sao không nỡ ghé thăm?
----
Ka
27.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang