THÁNG TƯ RỒI SẼ MUỘN MÀNG

Tháng tư như một quá phụ buồn
Sụt sùi xếp lại ngày rất nắng

Cơn mưa đi ngang thôi, bất chợt
Cũng làm run một vạt rêu buồn

Bầy trẻ dưới nhà inh ỏi níu môi hôn
Một trò chơi từ thời rất cũ

Nắng không đủ làm vầng mây thôi ngủ
Mà mưa vừa đến đã hong khô

Tháng tư về se sẽ đến mơ hồ
Sao cứ ngỡ mùa đông còn luẩn khuất

Bắt gặp lòng mình như gió mùa đông bắc
Lang thang quanh một mép chăn mềm

Và vòng tay như đã rất quen
Bỗng phút chốc hóa thành thật lạ...

Tháng tư. Còn bao điều chưa biết rõ
Cất vào ngăn đành đợi tháng 3 về ....
__
Thymianka
04042014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang