THƯƠNG. MỘT NGƯỜI...

THƯƠNG. MỘT NGƯỜI...
Gửi Trọng Thủy 

Người đến bên em như số phận giữa trời
Lông ngỗng bay một vạt đời trắng xóa
Ai tìm ai giữa cuộc đời nghiệt ngã
Ta thấy người mà người thấy ta đâu?

Giếng ngọc sau này đẫm nước mắt Mỵ Châu
Oan khuất ấy ngày sau đời vẫn trả
Truyền thuyết ái tình vệt mầu không hình họa
Gấp sách rồi xoay ngược vẫn qua trang!

Vé khứ hồi ai đặt trước cho mình
Người quay ngựa không chắc còn ngoái lại
Vẫn con đường trắng mầu lông ngỗng rải
Máu chưa khô sau nửa cuộc hành hình

Thương một người nào có lỗi đâu em?
Sao cứ đặt lòng mình trên phiến nhớ!
Lá chói xanh màu đời xanh, như thể
Tận yêu tin đặt cược chuyến đi dài...

Nước mắt đời rồi sẽ kết ngọc trai 
Mỵ Châu chết hóa thân vào vết xước
Trầm ngát thơm từ nỗi đau trầm tích
Sau một lần ai chém dọc ngang thân....

.....
Ka
 27082014 

Thương một người phải đâu ai có lỗi
Quên được người khi đã cạn một trời thương
(Thơ Lương Đình Khoa)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang