TÓC HOÀNG HÔN

TÓC HOÀNG HÔN
*
Người đàn bà giặt tóc ở bờ sông
Hương bay một vùng rất rộng
Những tia nắng chiều tan vào chân sóng
Để lại tan hoang khoảng trống không màu

7 sắc cầu vồng chín lịm mười ngón yêu
Những điêu mê vầy vò thít chặt
Sợi oan khiên vít 9 tầng địa ngục
Trên tay thon toan tính chuyện trốn tìm

Nhốt chiều vào bến tóc đa đoan
Bật trốc từng chùm từng chùm mộng mị
Em gội đầu tãi một quầng bão hạ
Giục hoàng hôn nhập nhoạng choạng quay về. 

Một khoảng chiều hun hút bến u mê....
____
Ka23042014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang