XUỐNG ĐƯỜNG

XUỐNG ĐƯỜNG


Trăm năm sau sẽ nhớ lại hôm nay
Người Hà nội xuống đường vì Hà nội
Người Hà nội biết hiên ngang ngẩng cao đầu không chịu cúi
Lịch sử sang trang rồi...
Ôi đất mẹ của tôi!

Từ mùa Thu cờ đỏ che kín mặt trời
Có bao giờ Hà nội mình chuyển rung như thế
Máu cây đổ hay niềm tin trốc rễ
Khom mãi không đành. Người ta giẫm lên lưng!

Họ là ai?
Chị buôn thúng bán bưng
Anh xích lô, Taxi hay người lao công quét rác
Ngày nghỉ sao không dạo chơi hay ngả lưng dưới gốc cây tìm bóng mát
Hôm nay xuống đường...
Người có khóc hay không?

Họ là ai?
Những sinh viên thơm phấn mực giảng đường
Hay những mẹ, những bà cả đời quẩn quanh lối xóm
Những nhân trí yêu hòa bình và chế độ trung thành phụng dưỡng
Bỗng thành ai khi bước xuống đường?

Hà nội mùa này Sưa trắng những nẻo đường
Hoa trắng rụng trên những hàng Sưa cụt gốc
Hà nội trắng những vành tang chết chóc
Hà nội thành sông...
Hà nội dậy sóng Hồng...!

Xuống đường đi em!
Em bé bỏng má hồng!
Da sẽ cháy khi ngày mai không còn bóng mát
Xuống đường đi anh!
Quán bia chiều sẽ mặn
Một giọt nước mắt nồng nhỏ xuống những hàng cây!

Xuống đường đi bác ơi!
Xuống đường đi những người bạn của tôi
Đừng im lặng khi người ta cầm dao chọc tung lá phổi
Cây Hà nội bật mình lên cao xanh vời vợi

Người Hà nội đứng lên rồi
Hà nội của tôi!
---
Ka
29.03.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang