EM ĐI

EM ĐI

Mai em đi!
Vênh cong một ngày thiếu nắng
Mây vẫn hồng phủ kín nóc nhà thờ câm lặng

Em đi
Câu phúc âm xanh đại lộ
Quảng trường chỉ còn bầy quạ buồn lục rác
Em đi..

Bỏ lại những vội vàng thêm một lần mắc nợ
Em đi

Fatima dịu dàng chở che. Jeronimo mặc trầm

Bóng đổ
Xuống không nhau...

Viên đá thẫm nâu chợt thức dưới bước chân đầu
Chưa quen dấu nhau
chỉ sợ ngày sẽ mất...

Những di tích nằm im trong mơ hồ trang cổ tích
Quả bóng lăn trên vết lõm bi hùng

Những nhà ga chạy qua đêm trong sáng tối điệp trùng
Những tấm gương rất trong. Soi vào đêm thiếu thở
Mép chăn mềm giấu đi điều gì 

Phải chăng là nỗi nhớ?

Em đâu rồi...
Ai có đợi ai đâu...!

Em ơi, em ơi, giờ em ở đâu?
Mây vẫn bay trên nóc nhà thờ lóa nắng
Xanh xao em một vùng mây hoang lạnh
Ta bây giờ...

Cất nhớ để tìm quên...
___
25052014
Ka


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang