HOA HỒNG KHÔNG NGỦ TRƯA

Thành phố đang giấc ngủ trưa
Hàng cây đang mùa xanh lá
Bầu trời trong veo mùa hạ
Vườn yêu căng đầy tiếng chim

Buổi trưa sao không lặng im
Hoa hồng giật mình tỉnh giấc
Sắc đẹp ngời lên mê hoặc
Mùi hương khiến ta thở dài...

Căng đầy vồng hoa mãn khai
Đổ vào nắng thêm vốc lửa
Bướm ong mải mê tìm nhụy
Để quên bóng một giai nhân...


Con đường khe khẽ chân êm
Trên vai in đầy hoa nắng
Mà sao từ trong say đắm
Đâu đây rụng một xác hồng...
---
Ka
12.06.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang