THÁNG TƯ GIẶT ÁO

Tháng Tư giặt áo giữa nhân gian
Sóng vòng lan ra vẫn lằn răn cuộc chiến
Không khói thuốc mà bom mìn khét lẹt
Chỉ thấy hoa bơi trên một nửa địa cầu

Tháng Tư biết mình đang không ở đâu
Lửng lơ giữa bốn bề thế sự
Trái đất nóng lên mỗi ngày bao nhiêu phần trăm độ
Donal Trump mê mải lộn tùng phèo

Vẫn ngập đói nghèo. Ly loạn. Hợp tan
Những con thú say mồi giấc mơ bá chủ
Vẫn những kẻ độc tài nắn lịch sử như Guida phản Chúa
Vẫn chiến tranh. Khủng bố. Cảnh rơi đầu…

Tháng Tư buồn ngày Cá có vui đâu
Toàn những bi hài cười ra nước mắt
Quân với dân là kẻ thù phơi mặt
Vụ Đồng Tâm ghi nhận tiến hóa lùi

Tháng Tư năm nào nửa nước hết chia đôi
Để bắt đầu từ đây con đường loạn lạc
Ôi dân tộc cũng mang trong mình số phận
Không tự do thì ắt phải tôi đòi

Tháng Tư này em mặc áo mới người may
Mơ giấc mơ hoa giữa phồn hoa gượng gạo
Tháng Tư sắp tàn mà mùa Xuân còn khoe xống áo
Giữa hoang tàn nhặt lấy một trời thương…

 ---
Ka
30.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang