OẢI HƯƠNG KHÓC TRONG MƯA

Em cứ bỏ ta vô tình thế sao em
Cứ bỏ ta đi
Mặc mùa thu trút lá
Mặc Dẻ gai oằn mình đánh rơi từng chùm quả
Mặc gió thôi xanh
Mặc lá víu đau cành....

Em bỏ ta ngạo nghễ thế sao đành
Một người quay đi để mình ai đứng đợi
Ngày em đến nhuộm vàng rơm nắng mới
Ngày em đi mang bão lại rung trời

Em đâu rồi?
Vòng khói nghiến cay môi
Cây xô lá
Dội mưa vào đêm rát
Chỉ một người
mà thiên đường đã mất
Ngày nghiêng thu
Đổ gió xuống ngang trời...

Em đi rồi
Mùa thu cháy không nguôi
Bài thơ chết
Từng câu trong mộ huyệt
Mưa đổ ập



Xác Oải hương khô kiệt
Xé toang lòng
tan tác một mùi hương...
---

Ka
10092015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang