ĐOẢN KHÚC NHỮNG TÀN HOA

Trời ửng hồng như màu nắng tháng Năm
Vừa thiếp ngủ những tàn hoa không tuổi
Đêm cuối cùng trời làm mưa bối rối
Hoa anh đào rụng hết. Thế là xong...

Đã thu đâu mà lòng bỗng chạm lòng

Se sẽ thế mà tưởng chừng muốn vỡ
Đám mây khô đáp hờ bên khung cửa
Xát mặn lòng cơn gió cũng vênh cong

Chạm vào thu mà trời vẫn rất nồng
Không tô nốt đôi má em màu hạ
Biết lòng mình như mùa cây trút lá
Cuối khu vườn lả tả sắc hồng rơi

Đã hết rồi hoa đã trút xong xuôi
Ta kiêu ngạo giả vờ không để ý
Anh đào nở một mình trong ngạo nghễ
Người vô tình. Hoa đã trút rơi xong...

Những buổi chiều nắng hắt mỏng qua song
Vườn thiếp ngủ những tàn hoa không tuổi
Tình yêu chớm chạm vào tay bối rối
Chưa một lần thôi đã  trút rơi xong

Những tàn hoa như thảm lửa dưới chân
Như nốt kết bản tình ca tiễn biệt
Nên sáng nay nghe mùa thu vô thức
Rụng trong lòng đoản khúc giã từ nhau...
---
Ka
14.05.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang