TRONG VÙNG BIỂN TỐI

TRONG VÙNG BIỂN TỐI

Đã chiều rồi hoàng hôn vẫn chưa rơi
Nắng đã tắt trên mảng trời chới với
Mưa vẫn chờ đâu đây như mời gọi
Chim vẫn bay mải miết dưới mây ngà...

Vẫn thơm nồng mật ướp dưới màu da
Em huyền ảo như ta mười bảy tuổi
Ngực trăng cong một mảnh trời vô tội
Ru anh vào lầm lỗi đủ nghìn năm

Em ở nơi nào em trốn ở đâu quen?
Màu mắt biếc gọi sao trời bùng cháy
Anh hấp hối trong hoàng hôn duyên hải
Vạt lưng trần mây ngũ sắc ngang trời...

Em đâu rồi ngày tháng cũ tuột trôi
Bỗng thức giấc gọi anh về dĩ vãng
Anh nơi đây mà em nằm ngoan giấc 
Gọi nhau chi... Mộng cũ đã xưa rồi...

Chẳng bao giờ còn sóng bước chung đôi
Cho ta lại bên nhau khi chưa mười bẩy tuổi
Hoàng hôn xuống một chiều bên dốc đợi
Nghe mưa chan như biển chặn ngang môi...
.....
Ka
Bcn - Viết trên xe Bus

0508201418h39`


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang