TÀN

Những cánh mỏng bên đường vừa hấp hối
Đốm lửa tàn giấu vội lẩn trong trăng
Sương chưa tan mộng cũ cũng vỡ tràn
Trên tóc ngắn nụ hôn ai vừa đậu....

Em tàn lụi
Một nửa xuân đã vội
Níu theo người quờ quạng một dấu chân
Giọt hương nồng bỏ lại dưới hoa quên
Người chưa hái đã thôi đành nhón bước

Đã tàn đâu mà níu thời gian chết
Đã trao đâu run rẩy nụ hôn đầu
Đã nhau rồi ai biết được mai sau
Tiếc chi nữa một khoảng trời đang chín

Nghe ngày đến rụng đầy trong ngọt lịm
Nghe ngày đi rượu nhạt cũng say mèm
Môi cứ tràn giọt nhớ dốc cho khan
Tay chới với một khoảng gì vụng dại

Cứ tàn đi!
Hoa rồi không kịp hái
Cứ úa đi
Đau mãi một mùi hương!
Thu đang về rơi một giọt nắng suông
Đổ nhớ xuống một dòng sông đã cạn.

-----
Ka
 09092014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang