VỀ ĐI THÔI....

VỀ ĐI THÔI....

Về đi thôi em ơi!
Ráng chiều vừa mới đổ
Sương xuống vai nặng trĩu cả ngày rồi
Nắng thôi rơi
Đêm rải bóng ngang trời
Hai tay với...
Một ngày vừa quá muộn...

Về đi thôi em ơi!
Ngoài kia cơn bão đến
Gió xiên ngang
Đổ ập xuống hè xanh
Em vô tình như ngọn gió loanh quanh
Nên đâu biết có người đang đứng đợi!

Về đi em! Chiều cũng dần hấp hối
Những bàn tay sắp tuột mất nhau rồi!
Những nếp nhà cô quạnh tốc rêu phơi
Hoa tím rụng xác thâm màu ngói nứt.

Đêm đã khuya. Mưa từng chùm khô rát
Pha bao nhiêu vẫn đặc quánh linh hồn
Ở nơi này có người tắm mưa tuôn
Trôi đi hết một nửa hồn đang ngập...

Về đi em!
Thân gầy trơ vô hạnh
Nhan sắc tàn
Còn ai vẽ dung nhan!
----
Ka 
24072014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang