VÀO HẠ

VÀO HẠ

Đã sang hè mà phố vẫn tìm xuân
Vẫn bịn rịn những biếc chồi khát nụ
Vẫn suối ủ trong nguồn đòi dâng lũ
Vẫn đêm dài ru dỗ giấc mơ ngoan...

Mơn sắc vàng bối rối đến non xanh
Xanh như biếc một màu chờ không tuổi
Nắng trơn mướt thảnh thơi vờn trên ngói
Ân ái về nồng cháy gối chăn đầy...

Vẫn là em rất lạ tuổi cầm tay
Môi vun mọng nhẫn gầy mơ ngón đợi
Vẫn tóc suông hững hờ vai vời vợi
Vẫn khuông trăng mời gọi tháp mây ngà...

Vẫn là mình thủa chưa biết chờ ta
Giọt nước xiết xuyên qua miền vắng tuyết
Hè hối hả phập phồng mùa dâng hiến
Xuyên mây hồng mưa ướt giấc xuân trôi...
----
Ka

 17052014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang