VÌ ĐÂU MÙA ĐÔNG

VÌ ĐÂU MÙA ĐÔNG

Sao bây giờ em chẳng còn hồn nhiên
Nói đi em, mùa đông của anh
Sao tim em chẳng còn thắp lửa
Ấm bừng lên như thủa chỉ mơ thầm?

Nói đi em, đôi má lạnh căm
Sao nụ cười em như băng. Khô héo
Có điều gì làm em nhõng nhẽo
Cô bé dịu dàng và hờn dỗi của anh?

Vẫn biết rằng chẳng thể giữ mãi đâu em
Cái quắt quay vụng về ngày ấy
Dòng nước trôi váng chiều tan chẩy
Xa mất rồi run rẩy giọt trăng rằm

Vẫn biết rồi nắng xuân sẽ bỏ quên
Không còn hồng lên như em, màu má
Vẫn biết ngẫu nhiên, chỉ vì sóng cả
Có khi chính ta lại tuột mất tay chèo

Có gì đâu mà hoảng sợ, nghẹn ngào
Em đâu biết, biển kia vời vợi sóng
Hờn dỗi dòng em mà đại dương đông cứng
Môi hong buồm trên băng giá mùa đông....
________

Thym

05012014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang