VIẾT VÀO ĐÊM

VIẾT VÀO ĐÊM

Có gì đâu em ơi!
Cuộc chơi rồi sẽ hết
Đêm đã qua mất rồi
Gió đã chừng thấm mệt!

Ngồi xếp lại câu buồn
Gác đầu lên gáy chữ
Vạch trang sách nát nhầu
Nhặt lên toàn do dự

Chẳng có câu thơ nào
Không vào đường huyệt lộ
Chẳng có bài hát nào
Khóa son ngừng canh giữ

Chỉ có đêm trở mình
Trói hồn trong ngục thất
Chỉ có những ân tình
Rụng đầy trong hao kiệt

Ta muốn viết vào đêm
Những lời tình êm ả
Nhưng sao giữa linh hồn
Một điều gì vật vạ

Như một dòng Sông cạn
Ta nắn lại lòng mình
May còn đôi giọt nước
Ngược về trong vũng khan....
____
14062014
 Ka


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang