VÁN CỜ


Sau những đam mê đốt cháy thịt da
Sau những kiếm tìm bợt mùi phấn sáp
Người đàn bà ngủ quên trong vũng son lười nhác
Tự giam mình trong căn gác phù dung

Những chấm nâu buồn khóe mắt đa đoan
Những nếp kiêu sa nhốt đam mê khát nước
Những cái tên vô ngôn trên hàng bia lở loét
Những đẩy đưa chèo kéo kinh hồn!

Tấm gương nào sóng xoải trên tường
Bàn tay nào tham lam níu không gian vô nghĩa
Những ái ân đổ đồng không ngoại lệ
Những yêu mê đánh tráo nụ cười...

Những kẻ mù lòa đợi chết giữa đêm trôi
Chọc bóng tối đắp lên trên huyệt mộ
Trên hàng bia những dòng tên lấp ló
Tự chôn mình trong ngục thất cưa song

Những đồng xu ma quái tung lên
Ai được chọn bộ mặt nào gieo xuống?
Sấp hay ngửa chỉ là điều không tưởng
Trong bàn tay xếp lại một ván cờ
----
Ka

15092014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang