NHAN SẮC

NHAN SẮC

Khuya lắm rồi em còn đợi điều chi?
Người ấy dẫu có về cũng chỉ là chiếc bóng
Hai cái bóng trong căn phòng quá rộng
Cùng bóng đêm dài chôn cất ái ân

Sao em không đứng lên kê dọn lại tủ bàn
Thử nhìn xa quá ngọn hoa ngoài Ban-công đang độ nở
Nhan sắc mong manh căng lên như sợi chỉ
Kéo bao ngày thành vết nứt ở ngang tim

Người ấy về rồi đi như đom đóm ăn đêm
Người ấy nghĩ gì em nào đâu được biết
Hai tội đồ đi bên nhau lặng câm như xác chết
Những vô hồn đắp đổi sống qua ngày

Em đợi gì sau cơn bão chiều nay
Vẫn lại là gió mưa sau quá nhiều ngày ẩm ướt
Vùng áp thấp chỉ làm đợi chờ thêm ngột ngạt
Đêm nằm nghe tóc rụng đuổi xuân thì

Chung thủy làm gì kẻ ở người đi
Tay muốn vỗ mà một thôi
Sao cố nổi!
Đèn đã lụi trơ tim lét leo trong bóng tối
Chúa trên tường vô cảm quá lâu rồi!

Đứng lên đi em!
Can đảm bước ra ngoài
Chỉ cần quay đầu là giã từ đêm vô tận
Gàu đã mục mủn dây bên giếng cạn
Hun hút phía bên này
Nhan sắc
Sắp lên mùi.
----
Ka
09092017
(Tặng những đợi chờ vô vọng
Tặng những tình duyên oan nghiệt
Tặng bạn tôi...)
#thymiankathảonguyên

#kiềuthịangiang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang